20 năm bện chổi ven đường

Thứ năm, 02/04/2015 10:04

(Cadn.com.vn) - Hơn 20 năm qua, qua lại ven đường liên xã Duy Tân- Duy Trinh, đoạn qua thôn Phú Gia 2, xã Duy Trinh (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) nhiều người đều chứng kiến cụ bà Trần Thị Vân (86 tuổi), trú thôn Phú Đa 2 đang ngồi bện chổi cau (làm từ những cành lá cau rụng) bán cho khách qua đường. Cụ Vân cho hay, do sức yếu, không lao động nặng được nên phải ra đây ngồi bện chổi để mưu sinh. Do có bệnh cao huyết áp nên nhiều khi phải 3-4 ngày cụ mới bện xong một cây chổi, bán với giá 10.000 -15.000 đồng-20.000 đồng (tùy loại). Chổi cau của cụ Vân tuy không đẹp nhưng giá rẻ và nhiều người vì thương cảm cụ già nên hay mua giúp.

Ông Trần Văn Chức, Chủ tịch UBMTTQVN xã Duy Trinh cho hay, cụ bà Trần Thị Vân  là hộ nghèo nhất xã, không có con cái, chỉ có một người cháu trai ở Đắc Lắc nhưng không giúp đỡ cụ được gì vì cũng đau ốm thường xuyên. Hiện cụ được trợ cấp diện  người cao tuổi mỗi tháng 180.000 đồng...Căn nhà "Đại đoàn kết" của cụ Vân được xây từ năm 2006, đến nay tôn đã mục, dột nhiều nơi. Trong nhà, không có đồ dùng gì đáng giá, ngoài nguyên liệu chổi cau và những thứ phế liệu linh tinh cụ nhặt ngoài đường mang về. Ước mong lớn nhất của bà là mong các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm sớm sửa chữa căn nhà để bà có nơi ở không bị dột ướt.

Cụ bà Trần Thị Vân (86 tuổi), bện chổi ven đường.

Tiên Sa